Morocco đá bay Tây Ban Nha khỏi World Cup 2022

07/12/2022 05:00

Sau khi hoà 0-0 qua 120 phút ở vòng 1/8 ngày 6.12, Morocco hạ Tây Ban Nha 3-0 trong loạt đá luân lưu để vào tứ kết World Cup 2022.

Trong loạt đá cân não phân định suất đi tiếp, Tây Ban Nha không đá vào quả nào. Pablo Sarabia sút dội cột, Soler rồi Busquets đều bị thủ môn Yaccine Bono bắt bài. Ngược lại, Morocco chỉ hỏng một quả, khi Badr Benoun không thắng Unai Simon ở lượt thứ ba. Đội bóng Bắc Phi thắng 3-0 nhờ các quả đá vào của Abdelhamid Sabiri, Hakim Zizech và cú chốt hạ của Achraf Hakimi.

Hakim đánh lừa thủ môn Unai Simon, đá vào quả quyết định giúp Morocco thắng Tây Ban Nha 3-0 trong loạt luân lưu trận đấu thuộc vòng 1/8 World Cup 2022 trên sân Education City ngày 6/12. Ảnh: AFP

Hakim đánh lừa thủ môn Unai Simon, đá vào quả quyết định giúp Morocco thắng Tây Ban Nha 3-0 trong loạt luân lưu trận đấu thuộc vòng 1/8 World Cup 2022 trên sân Education City ngày 6.12

Kết quả này đưa Morocco lần đầu tiên vào tứ kết World Cup, nối dài mạch bất ngờ mà họ tạo nên trên đất Qatar năm nay. Trước đó, đoàn quân của HLV Walid Regragui lần lượt hoà đương kim Á quân Croatia 0-0, hạ đại gia Bỉ 2-0 rồi thắng Canada 2-1 để đứng nhất bảng F. Sau khi loại Tây Ban Nha ở vòng 1/8, Morocco còn cân bằng kỷ lục thành tích của bóng đá châu Phi tại World Cup - nơi trước đây chỉ có Cameroon năm 1990 rồi Senegal năm 2002 vào đến vòng 8 đội cuối cùng.

Tây Ban Nha đã có cơ hội rất tốt để kết liễu trận đấu đúng phút bù giờ cuối cùng của hiệp phụ thứ hai. Sarabia - cầu thủ được HLV Luis Enrique tung vào sân ở phút 119 để chuẩn bị cho loạt luân lưu - di chuyển vào cấm địa để đón một đường chuyền bổng, rồi đặt lòng chân phải. Bono - thủ môn Morocco đã chơi rất hay suốt từ đầu trận - đã bị đánh bại trong tình huống này, nhưng bóng đi cắt mặt cầu môn, liếm mép cột dọc phía xa rồi đi ra ngoài.

Soler của Tây Ban Nha ôm đầu tiếc nuối, trong khi hậu vệ Morocco Jawad El Yamiq (số 18) ôm mặt hú vía sau tình huống Sarabia dứt điểm đưa bóng dội cột dọc ở phút 123. Ảnh: Reuters

Soler của Tây Ban Nha ôm đầu tiếc nuối, trong khi hậu vệ Morocco Jawad El Yamiq (số 18) ôm mặt hú vía sau tình huống Sarabia dứt điểm đưa bóng dội cột dọc ở phút 123

Nếu Sarabia ghi bàn trong tình huống kể trên, Tây Ban Nha sẽ không phải lần thứ năm bước vào loạt đá luân lưu ở giai đoạn knock-out các giải đấu lớn trong hơn 4 năm qua. Tại World Cup 2018, họ gục ngã 3-4 dưới tay chủ nhà Nga. Còn ở Euro 2020 hè năm ngoái, đoàn quân của Luis Enrique hạ Thuỵ Sĩ 3-1 ở tứ kết, trước khi thua Italy 2-4 trong loạt đá cân não tại bán kết.

Vì phải đá luân lưu tới hai lần liên tiếp chỉ trong hè năm ngoái, nên Enrique, như ông thừa nhận ở họp báo trước trận ngày 5/12, đã chuẩn bị kỹ cho kịch bản phải giải quyết thắng thua bằng loạt đá cân não. "Trong hơn một năm qua, qua nhiều lần hội quân, tôi nhắc các cầu thủ rằng hãy tập đá ít nhất 1.000 quả 11m ở cấp CLB. Họ không thể chỉ tập đá phạt đền khi lên tuyển", HLV tuyển Tây Ban Nha nói. Ông đồng thời nhấn mạnh loạt đá cân não không phải là trò chơi may rủi, mà có thể cải thiện nhờ tập luyện thường xuyên.

Nhưng đá tới 1.000 quả như Enrique bắt các học trò tập có lẽ vẫn là quá ít. Ngay trong phần bình luận trước trận trên kênh COPE, cựu tuyển thủ Tây Ban Nha Cesc Fabregas dự báo: "Tây Ban Nha tốt nhất nên giải quyết trận đấu trong 90 phút, đừng chờ đến loạt đấu súng. Nhiều đội khác cũng từng tập đá luân lưu rồi đều thất bại".

Asensio dứt điểm ra cạnh ngoài lưới ở phút 26 trận Tây Ban Nha - Morocco ở vòng 1/8 World Cup 2022 trên sân Education City ngày 6/12. Ảnh: AP

Asensio dứt điểm ra cạnh ngoài lưới ở phút 26 trận Tây Ban Nha - Morocco ở vòng 1/8 World Cup 2022 trên sân Education City ngày 6.12

Thực tế trên sân Education City cho thấy Tây Ban Nha cũng muốn giải quyết trận đấu trong hai hiệp chính. Họ cầm bóng vượt trội, đẩy cao đội hình chơi presssing ngay từ đầu, nhưng trước một Morocco đá với khối đội hình thấp, phòng ngự kín kẽ, dàn sao dưới trướng Enrique gần như không tìm ra bất kỳ khoảng trống nào. Cả hiệp một, dù cầm bóng 69%, chuyền 372 đường nhiều hơn gấp đôi 161 đường của Morocco, Tây Ban Nha chỉ dứt điểm được đúng 1 lần - cú sút đi chệch đích của Marco Asensio ở phút 26. Đây là thống kê tệ nhất của Tây Ban Nha trong hiệp một một trận World Cup từ 1966. Sang hiệp hai, với việc đưa Alvaro Morata rồi Nico Williams vào sân, Tây Ban Nha tấn công đa dạng hơn, nhưng vẫn không hiệu quả.

Morocco trung thành với chiến thuật phòng ngự phản công trong suốt hai hiệp chính cũng như 30 phút hiệp phụ. Nhưng xét về số cơ hội rõ rệt, đại diện Bắc Phi thậm chí có nhiều hơn, từ các pha cố định hoặc phản công, mà nếu những Hakimi, Mazraoui, Aguerd ở hiệp một, rồi Cheddira ở hiệp phụ kết thúc tốt hơn, họ có thể cũng không phải hồi hộp vào đá luân lưu.

Thủ môn Yaccine Bono, dù vài lần chơi chân lập bập khiến Morocco giật mình, xứng đáng là người hùng của đội bóng Bắc Phi. Người gác đền đang bắt cho Sevilla ở Tây Ban Nha này lần lượt làm nản lòng những Olmo, Morata, Nico ở hiệp hai, trước khi toả sáng với hai pha bắt bài, đổ người chính xác cản các quả đá luân lưu của Soler rồi Sergio Busquets, góp phần quan trọng giúp Morocco chiến thắng. Đây cũng là lý do Bono thắng giải Cầu thủ hay nhất trận, dù các đồng đội của anh như tiền vệ Amrabat, trung vệ đội trưởng Saiss, trung vệ Aguerd hay tiền đạo Ziyech cũng chơi rất hay.

Bono đổ người đúng hướng đẩy cú đá luân lưu của Busquets ở lượt thứ ba. Ảnh: AFP

Bono đổ người đúng hướng đẩy cú đá luân lưu của Busquets ở lượt thứ ba.

Ngày 10.12, Morocco sẽ đá tứ kết World Cup 2022 với Bồ Đào Nha.

Đội hình thi đấu:

Morocco (4-3-3): Bounou - Hakimi, Aguerd (El Yamick 83'), Saiss, Mazraoui (Attiat-Allah 82') - Ounahi (Benoun 119'), Amrabat, Amallah (Cheddira 82') - Ziyech, Boufal (Ezzalzouli 66') , En-Nesyri (Sabiri 82').

Tây Ban Nha (4-3-3): Simon - Llorente, Rodri, Laporte, Alba (Balde 97') - Gavi (Soler 63'), Busquets, Pedri - Ferran Torres (Nico Williams 75') (Sarabia 118'), Asensio (Morata 63'), Olmo (Ansu Fati 97').

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Morocco đá bay Tây Ban Nha khỏi World Cup 2022