Đàn ông sợ vợ?

06/03/2023 10:00

Lâu nay, người ta có nhiều câu chuyện đàm tiếu hài hước về sợ vợ. Vợ là người chung chăn chung gối cả đời, sao lại sợ?

Ai đã từng đặt câu hỏi ấy chưa? Mặt khác không có chồng thì vợ sống làm sao được. Câu chuyện cổ tích dân gian Việt Nam nói mấy ông ngồi bàn về đối phó với vợ. Chuyện bàn đi bàn lại mãi nhưng cuối cùng bộc lộ ra một điều chung: Mấy ông hội đó đều sợ vợ. Chuyện cười đó đã hàng nghìn năm, đọc lại vẫn vui.

Nhưng xét ra cho thấu đáo thì ta thấy sự sợ vợ của những ông đàn ông ham chơi, rượu chè, đàn đúm ấy có căn nguyên của nó. Các bố bỏ hết việc nhà đi chơi, vợ quát cho là phải. Nếu to tiếng “nó” không nấu cho mà ăn, tối không cho ngủ chung thì... toi. Thứ nữa, nhiều anh khôn ngoan, nể vợ một tý thì được việc. Sự tế nhị trong cách ứng xử của những cặp vợ chồng văn hóa: Khi người đàn bà có cá tính mạnh mẽ thì có lợi thế là quyết đoán vấn đề nhanh và sắc sảo. Những người đàn ông khéo thì biết im lặng tạm thời những lúc vợ nổi tam bành lên thì vợ chồng êm thấm. Và lúc khác, khi cơn tam bành xẹp xuống thì chồng mới thủ thỉ đôi lời, nhất là lúc đêm khuya thanh vắng…  Vợ nghe thôi…

Ở quê tôi, có cặp vợ chồng kinh doanh rất giỏi. Chị vợ tên Thắng, chồng tên Thảo. Họ lấy nhau bao năm mà không bao giờ có chuyện điều ong tiếng ve. Nhưng trong hàng huyện, người ta cũng truyền tụng nhau: ông Thảo sợ vợ. Ông Thảo là người thông minh và khéo léo trong cách ứng xử vợ chồng, làm sao phải sợ vợ. Bà vợ có tính thẳng thắn, nói ngay không để bụng. Mà thông thường, khi bộc trực, nói thẳng, không cân nhắc thì dễ mất lòng. Nếu ông chồng cũng phản ứng ngay thì xung khắc là cái chắc. Dân gian có câu: thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn. Mặt khác những người đàn bà loác choác, hay nói thì không để bụng bao giờ. Dân gian lại có câu: đàn ông nông nổi giếng khơi/đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu… Những người đàn ông khôn ngoan thường lựa khi vợ mềm lòng mới thủ thỉ. Thế là vợ chịu rồi. Những người đàn ông ấy ta gọi là nể vợ, chứ không phải sợ vợ. 

Nhân sắp sửa ngày 8.3, xin mạn đàm tý xíu về việc sợ vợ. Sự khéo léo của các ông chồng trong cách ứng xử với vợ làm cho vợ chồng êm ấm thôi, chứ không phải sợ vợ đâu. Nhà thơ Bút Tre có câu rất hay: Hôm nay mồng tám tháng ba/Tôi giặt hộ bà cái áo của tôi. Giặt hộ bà cái áo của tôi được 1 ngày, 364 ngày trong năm còn lại thì vợ giặt áo của tôi chứ ai giặt…

LÊ TUẤN LỘC

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đàn ông sợ vợ?