Khách nước ngoài chọn Việt Nam vì dễ nhập cảnh, không phải lo về giá

01/06/2022 10:22

"Hào hứng", "giải tỏa" là cảm giác chung của nhiều du khách quốc tế sau khi có thể du lịch trở lại. Họ chọn Việt Nam vì chính sách nhập cảnh dễ dàng so với nhiều quốc gia châu Á.

Tre (29 tuổi) và Alina (27 tuổi), đến từ tiểu bang Ohio (Mỹ), mong muốn khám phá Việt Nam cùng các nước châu Á khác từ lâu và đã lên kế hoạch sẵn. Tuy nhiên, dịch bệnh xảy đến khiến dự định của họ phải lùi lại mất 2 năm.

“Ban đầu, chúng tôi thống nhất chấp nhận tốn thêm thời gian cách ly khi nhập cảnh nếu Việt Nam vẫn yêu cầu. Đến lúc lên đường, quy định ấy cũng đã được dỡ bỏ. Mọi thứ vì vậy trở nên dễ dàng, thoải mái hơn với chúng tôi rất nhiều”, Tre nói.

Theo quan sát của anh, người dân cũng không còn e dè trước dịch bệnh hay việc tập trung đông người. Trước đó, chàng trai nghĩ rằng có thể mọi người sẽ vẫn giữ khoảng cách và đeo khẩu trang kín mít.

Ngay khi biết Việt Nam mở cửa du lịch, Alina và Tre sắp xếp công việc để tới đây như dự định từ lâu

Thời tiết thất thường

Lần đầu tới Việt Nam, cảm nhận chung của Tre và Alina là thời tiết khá mát mẻ song thay đổi thất thường trong những ngày qua và khó dự đoán chính xác.

“Tuần trước, chúng tôi đang đi trên phố thì bắt gặp cơn mưa lớn. Cả hai định chờ trời tạnh nhưng mưa rơi ngày càng nặng hạt. Cuối cùng, chúng tôi phải đội mưa chạy và bị ướt sũng người. Khi khác, tôi xem dự báo thời tiết và thấy ứng dụng thông báo khả năng 100% mưa, cuối cùng trời lại tạnh ráo. Nhưng may mắn, tôi chưa phải chịu cảnh phố ngập, lội nước như một số người nói”, Alina chia sẻ.

Điều làm cặp đôi Mỹ thích thú trong chuyến đi là họ có cơ hội thưởng thức các món ăn đặc trưng của Việt Nam theo đúng phong cách người bản địa nấu.

“Tôi từng đi ăn nhiều lần các món Việt trên đất Mỹ. Chúng ngon nhưng hương vị được nếm ở đây vẫn có sự khác biệt và đặc biệt hơn. Lần này, tôi đã kịp thử phở, bún chả, bánh mì”, Tre cho hay.

Ngoài ra, họ còn yêu thích mùi vị cà phê ở Hà Nội.

“Cảnh hàng quán xếp dọc vỉa hè với mọi người ăn uống, trò chuyện là điều mới lạ trong mắt chúng tôi. Chúng tôi đã thử và thấy đó là trải nghiệm thú vị, duy chỉ có điều tôi khá sợ sẽ làm gãy những chiếc ghế nhựa khi ngồi lên”, Alina cười nói.

Những ngày tới, sau khi đã dạo chơi Hà Nội, Sa Pa, vịnh Hạ Long, cả hai sẽ đặt chân tới Ninh Bình và tham quan Tràng An, Tam Cốc trước khi trở về Mỹ.

Sau khi tham quan một vòng đền Ngọc Sơn, 3 nữ du khách Hà Lan hào hứng chụp ảnh kỷ niệm trước khi tiếp tục dạo quanh hồ Gươm.

Maud và Cleo (19 tuổi) cho biết họ đáp chuyến bay xuống Hà Nội tối 30.5. Sáng hôm sau, họ hẹn gặp cô bạn Moira (25 tuổi) - người đến Việt Nam hơn 3 tuần trước và vừa từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội.

Cleo, Maud và Moira muốn thử nhiều món ăn đặc trưng của Việt Nam

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi đặt chân tới châu Á. Trước khi đến Việt Nam, tôi và Cleo du lịch ở Malaysia. Mọi người chúng tôi gặp đều giới thiệu hãy đến thăm Việt Nam. Tôi mong muốn khám phá về văn hóa, ẩm thực và thiên nhiên của đất nước các bạn”, Maud nói.

Theo nhóm du khách, điều khiến họ thoải mái khi đến Việt Nam là các hạn chế về Covid-19 đều được dỡ bỏ.

“Ở châu Âu, quy định kiểm dịch được nới lỏng và dễ dàng hơn cho chúng tôi khi tới các quốc gia khác. Tôi rất vui vì được đi du lịch trở lại và đã ghé thăm Tây Ban Nha. Khi đến Việt Nam, chúng tôi chỉ cần xin visa, không cần test Covid-19 và nhập cảnh rất dễ dàng. Lúc đi ngoài đường, chúng tôi cũng không bắt buộc đeo khẩu trang”, Cleo cho hay.

Giống như nhiều du khách nước ngoài, các cô gái chưa quen với thời tiết nóng và ẩm ướt ở Hà Nội. Họ muốn thử nhiều món ăn phổ biến như bánh mì, nem hay phở.

Sau 2 ngày ở Hà Nội, cả nhóm sẽ đi xe khách lên Hà Giang chơi. Trước khi trở về Hà Lan, họ dự định khám phá Singapore.

Dễ nhập cảnh, chi phí rẻ

Sau 2 năm không thể du lịch nước ngoài vì dịch, Park Sang Woo (30 tuổi), kỹ sư đến từ Hàn Quốc, cùng bạn gái quyết định đến Việt Nam.

“So với các quốc gia châu Á khác, tôi thấy quy định kiểm dịch của Việt Nam nới lỏng hơn và có thể nhập cảnh dễ dàng. Bởi vậy, tôi chọn nơi đây là điểm đến đầu tiên sau dịch. Tôi cũng biết HLV Park Hang Seo rất nổi tiếng và được yêu mến ở Việt Nam nên muốn tới đây”, anh nói.

Ngày thứ 2 ở Hà Nội, Park cùng người yêu đến phố đường tàu Phùng Hưng dạo chơi. Dù đã tìm hiểu trước về nơi này trên mạng, cả hai vẫn hào hứng khi thấy sự độc đáo của xóm cà phê sát đường tàu.

“Tôi không nghĩ có nhiều nhà dân sống ở đây đến vậy. Sau khi chụp ảnh, chúng tôi sẽ tìm quán cà phê kết hợp nhà hàng gần đây để ăn trưa luôn”, bạn gái Park chia sẻ.

Theo cảm nhận của Park, người dân Việt Nam thân thiện và tốt bụng. Anh cũng thích các món ăn đường phố, đặc biệt là phở và bánh mì.

Tuy nhiên, Park chưa thể thích nghi với thời tiết nóng và ẩm ướt hơn nhiều so với ở Hàn Quốc. Sau Hà Nội, anh dự định khám phá Ninh Bình trước khi trở về nước.

Sau khi du lịch quốc tế mở cửa trở lại, phố đường tàu Phùng Hưng là một trong những điểm thu hút du khách nước ngoài đến tham quan, check-in

Tranh thủ chụp hình check-in trước khi vào tham quan đền Ngọc Sơn, Kim (40 tuổi) và bạn gái, du khách đến từ Hàn Quốc, tỏ ra hào hứng.

Ngoài thủ tục nhập cảnh dễ dàng cho khách nước ngoài, Kim cho hay anh chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tiên sau 2 năm không đi du lịch còn bởi chi phí ở mức rẻ.

Cả hai có thể thoải mái chi tiêu ở Việt Nam mà không cần bận tâm nhiều về giá. Kim đến TP Hồ Chí Minh trước và bay ra Hà Nội gặp bạn gái - người khởi hành từ Hàn Quốc sau anh vài ngày.

Giống với Sang Woo, Kim chưa quen với thời tiết đầu hè ở Hà Nội.

“Trời nóng khiến tôi đổ mồ hôi và khát nước liên tục”, người đàn ông nói.

Từng có dịp đến Việt Nam khoảng 5 năm trước, Kim thấy cảnh vật không thay đổi nhiều so với trí nhớ của mình. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế giống như anh chưa thể đông như trước khi dịch bệnh xảy ra.

Việt Nam mở cửa trở lại hoạt động du lịch trên phạm vi toàn quốc từ 15.3 và gỡ bỏ mọi hạn chế, khôi phục hoàn toàn các đường bay quốc tế từ 15.2.

Cũng trong tháng 3, Chính phủ đồng ý khôi phục toàn bộ chính sách visa, xuất nhập cảnh như trước khi áp dụng biện pháp hạn chế nhằm phòng, chống dịch năm 2020.

Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, trong tháng 3 năm nay, Việt Nam đón được 15.000 lượt khách du lịch quốc tế, tháng 4 đón 80.000 lượt. Tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước đón hơn 102.300 lượt khách. Trong khi đó, mục tiêu của năm 2022 là cả nước đón được 5 triệu lượt khách quốc tế.

Theo Zing

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khách nước ngoài chọn Việt Nam vì dễ nhập cảnh, không phải lo về giá