Thái Lan 2-2 Indonesia: Thái Lan hòa nghẹt thở trong ngày đăng quang

01/01/2022 21:29

Hòa 2-2 trong trận lượt về, Thái Lan giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6-2 để qua đó lần thứ sáu vô địch AFF Cup.


Các cầu thủ Thái Lan nâng cúp vô địch AFF Cup 2020. Ảnh: GETTY

Bàn thắng 

Thái Lan: Adisak (52’), Sarach (55’)

Indonesia: Ricky Kambuaya (8’), Egy Virki (80’)

Cái cách Thái Lan tung ra đội hình mạnh nhất, nhập cuộc với khí thế tấn công cao ngất trời cho thấy họ không muốn ngày đăng quang trở nên nhạt nhòa nếu không thắng được Indonesia. Nhưng trong tinh thần dâng cao, sự tự tin thắng trận rất lớn ấy, đoàn quân của ông Mano Polking đã nhận một gáo nước lạnh khiến họ phải run rẩy cả hiệp 1.

Trong một pha tổ chức tấn công nhanh rất bài bản sau pha phối hợp của 3 cầu thủ thủ, Ricky tung cú sút ngoài vòng cấm không mấy hiểm hóc. Tuy vậy, thủ môn Sirawak lại bắt bóng không dính để bóng đi vào lưới, giúp cho đội bóng xứ vạn đảo bất ngờ có bàn thắng dẫn điểm.

Bàn thắng như quà biếu như mang đến cơn hưng phấn lớn đối với đoàn quân của ông Shin Tae Yong. Cầm bóng nhiều, lên bóng khá nhanh và tốc độ từ hai cánh cũng như trung lộ nhưng phải thừa nhận, Indonesia không tạo được nhiều cơ hội ăn bàn rõ ràng trong thời gian còn lại của hiệp 1.

Bất ngờ bị dẫn bàn ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ Thái Lan. Bằng chứng là dù có khá nhiều cơ hội ăn bàn trông thấy để gỡ hòa nhưng các chân sút của đội bóng xứ chùa vàng lại nôn nóng trong các pha dứt điểm nên không thể có bàn thắng gỡ hòa. Cũng phải thừa nhận, thủ môn Nadeo của Indonesia đã chơi tốt khi phản xạ xuất sắc để cản phá các pha dứt điểm của Thái Lan. Khi Nadeo đứng nhìn, khung thành đã trở thành “Thần hộ mệnh” cho đội bóng xứ vạn đảo. Điểm hình như tình huống ở phút 12, Supachok vuốt bóng má ngoài chân phải rất đẹp mắt nhưng bóng lại chạm xà ngang khung thành Indonesia. 

Lòng tự trọng của Thái Lan dường như bị tổn thương khi bị Indonesia “bắt nạt” trong hiệp 1 nên buộc phải điều chỉnh trong hiệp 2. Huấn luyện viên Mano Polking đã tung một lúc 3 cầu thủ vào sân để củng cố hàng tiền vệ cũng như cải thiện khả năng tấn công sau một hiệp đấu mà Teerasil quá mờ nhạt. Ngay sau tiếng còi khai cuộc trở lại, Thái Lan đã tổ chức tấn công tổng lực và chỉ sau hơn 5 phút, họ đã có bàn thắng cân bằng tỷ số. 

Thủ môn Nadeo có thể đẩy cú dứt điểm của Phala nhưng bất lực trước cú đá bồi của cầu thủ vừa vào sân từ ghế dự bị là Adisak. Chỉ vài phút sau khi gỡ hòa 1-1, Thái Lan đã thực hiện màn lội ngược dòng thành công khi tiền vệ Sarach tung cú sút ngoài vòng cấm, đưa bóng chạm chân Rumakiek đổi hướng đi vào lưới, đưa Thái Lan dẫn lại 2-1.

Ngược dòng thành công nhưng Thái Lan tiếp tục dồn ép khiến Indonesia không có nhiều cơ hội để tự tung tự tác như trong hiệp đầu tiên. Đoàn quân của ông Mano Polking vẫn tổ chức hãm thành với những pha lên bóng mạnh mẽ, đầy tốc độ, khiến cho Indonesia dường như chỉ phải biết chống đỡ, không còn nhiều cơ hội để tổ chức tấn công. 

Trong thế trận một chiều ấy, bất ngờ lại đến khi trong một pha tổ chức tấn công nhanh, Witan tung đường chuyền trống trải để Egy Virki thoát xuống dứt điểm chéo góc ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho Indonesia.

Hòa 2-2 trong trận lượt về, Thái Lan đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6-2, qua đó giành chức vô địch AFF Cup 2020. Đây là chiếc cúp thứ sáu của đội bóng xứ chùa vàng ở sân chơi này.

Đội hình thi đấu

Thái Lan: Siwarak, Narubadin, Krisada, Theerathon, Sarach (Phokhi, 85’), Bordin (Roller, 71’), Pawee (Weerathep, 46’), Thanawat (Phitiwat, 46’), Teerasil (Adisak, 46’), Chanathip, Supachok.

Indonesia: Nadeo, Asnawi, Pratama Arhan, Fachruddin, Alfeandra, Witan Sulaeman, Egy Vikri, Rachmat Irianto (Evan Dimas, 74’), Ricky Kambuaya, Ramai Rumakiek (Sagara, 59’- Ambimanyu, 85’), Dedik Setiawan.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Lan 2-2 Indonesia: Thái Lan hòa nghẹt thở trong ngày đăng quang