Bị nã súng vào nhà lúc nửa đêm

03/08/2018 07:52

Anh Huy phát hiện một cánh cửa kính cường lực ở tầng 1 bị đổ sập, vỡ vụn, dưới sàn nhà có nhiều vỏ đạn súng "hoa cải" rơi vãi.

 Hiện trường vụ việc

Khoảng 22 giờ 30 ngày 1.8, gia đình anh Nguyễn Trung Huy (32 tuổi) ở số 6 phố Trần Phú (TP Hải Dương) phát hiện một cánh cửa kính cường lực ở tầng 1 bị đổ sập, vỡ vụn, dưới sàn nhà có nhiều vỏ đạn súng "hoa cải" rơi vãi. Khi xảy ra vụ việc, mọi người trong nhà đã đi lên tầng 2 để nghỉ nên không ai bị thương. Một số người dân xung quanh cho biết vào thời gian trên có nhìn thấy 2 nam thanh niên mặc áo mưa, bịt khẩu trang đi qua, đi lại trước cửa nhà anh Huy.

Theo anh Huy, vụ việc có thể do anh nợ tiền một người phụ nữ tên H. ở phường Cẩm Thượng (TP Hải Dương). Ngày30.8, gia đình anh Huy đã gặp bà H. để bàn phương án trả nợ dần nhưng bà này không đồng ý. Trước đó, một số người đã gọi điện cho anh Huy để đòi nợ và có lời lẽ đe dọa.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP Hải Dương đã lập biên bản hiện trường. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bị nã súng vào nhà lúc nửa đêm