“Tiểu thương nhí” xuống chợ ngày xuân

24/01/2020 16:33

Đi một vòng các chợ lớn nhỏ ở huyện Ninh Giang sáng 30 Tết, không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều em nhỏ tất bật bên gian hàng Tết.

Tết đến, xuân về là dịp trẻ em được nghỉ ngơi sau một kỳ học, được tung tăng theo chân bố mẹ đi chợ mua đồ. Khác với trẻ ở thành phố, nhiều em bé ở quê đã được trải nghiệm bán hàng trong phiên chợ cuối năm. Đi một vòng các chợ lớn nhỏ ở huyện Ninh Giang sáng 30 Tết, không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều em nhỏ tất bật bên gian hàng Tết.


Theo chân mẹ đi bán quần áo Tết từ 3 năm nay, em Bùi Minh Phương (lớp 7A Trường THCS Tân Phong) tỏ ra rất chuyên nghiệp. Năm nay, em dậy từ hơn 5 giờ để phụ mẹ nhưng không hề thấy mệt mà vô cùng hào hứng. Phương cho biết: “Đã bán quen nên em có thể bán độc lập mà không cần sự hướng dẫn từ mẹ”


Mẹ bận đi giao hàng cho khách, cô “tiểu thương” này bán hàng chuyên nghiệp không kém cạnh những ông bố, bà mẹ bán hàng lâu năm


Còn quá nhỏ để bán hàng, cô bé Bùi Ngọc Nhi (3 tuổi ở thôn Tiền Liệt, xã Tân Phong) được ông nội giao nhiệm vụ trưng bày để giới thiệu bánh gai


Một mình một gian hàng bánh rán, "bà chủ nhí" Hồ Thị Hiền ở xã Hồng Phúc mỗi ngày bán được hơn 100 chiếc mà không cần sự chỉ dẫn của người lớn


Câu mời “Cô chú ơi, mua ủng hộ con đi” đã níu chân khách hàng. Chẳng mấy chốc, gian hàng bán quả trứng gà của em Lê Thu Hà (lớp 5B, Trường Tiểu học Hưng Long) đã vơi đi trông thấy


Hiếm hoi lắm chúng tôi mới gặp một tiểu thương nam ở chợ. Em Bùi Công Hùng (lớp 7A, Trường THCS Hưng Thái) rất chuyên nghiệp trong việc giúp mẹ bán thịt lợn

LƯƠNG THIỆN

(0) Bình luận
“Tiểu thương nhí” xuống chợ ngày xuân