Bà lạc hậu

28/01/2022 17:35

Mấy hôm nay bà Hòa sốt ruột vì chỉ còn vài ngày nữa là sang năm Nhân Dần rồi mà con dâu bà gần tháng nữa mới sinh.

Bà không muốn cháu gái bà mang tuổi Nhâm Dần vì sợ tuổi này cao số sau sẽ vất vả đủ đường. Lo lắng nên ăn tối xong bà Hòa rủ con dâu sang nhà chị Vinh hàng xóm là trưởng khoa sản nhi của một bệnh viện để nhờ tư vấn.

Thấy mẹ con bà Hòa đến chơi, chị Vinh vui vẻ chào:

- Mời bác vào nhà uống nước ạ. Cô Loan bụng to lắm rồi nhỉ?

- Em nó gần tháng nữa mới sinh cô ạ. Tôi lo lắm.

- Sao bác lại lo ạ? Hôm trước em đến chỗ cháu siêu âm, thai vẫn ổn mà.

Bà Hòa ngập ngừng nói:

- Chả giấu gì cô, hôm nay tôi và em nó sang đây xin cô tư vấn xem có thể mổ đẻ sớm hơn được không? Đợi đúng ngày sinh thì sang năm Nhâm Dần. Mà cô biết đấy con gái tuổi Dần long đong, lận đận lắm.

Nghe bà Hòa nói, chị Vinh nhẹ nhàng bảo:

- Cháu biết các cụ xưa hay cho rằng con gái tuổi Dần cao số, vất vả nhưng đó là quan niệm cổ hủ, lạc hậu bác ạ. Cháu thấy vất vả hay không do mình hết. Bác có biết cô Yến xóm mình không ạ?

- Cô Yến Tuân ấy hả? Nhà giàu nhất xóm, con cái ngoan ngoãn, học giỏi, ai được sướng như cô ấy đâu.

- Thế bác có biết cô ấy cũng tuổi Dần không? Đấy bác xem, có phải con gái tuổi Dần ai cũng vất vả đâu. Hơn nữa, theo cháu không vì lý do bất khả kháng phải mổ lấy thai cứu mẹ hoặc bé thì nên để em nó sinh thường đúng ngày, đúng tháng bác ạ! Những đứa trẻ sinh đủ tháng thường có sức khỏe tốt hơn còn trẻ sinh non tuần hay gặp nhiều biến chứng phải can thiệp y khoa.

Nghe chị Vinh giải thích, chị Lan, con dâu bà Hòa mới dám lên tiếng:

- Chị Vinh nói phải đấy mẹ. Sức khỏe của cháu mới quan trọng. Sướng khổ là do sự cố gắng, phấn đấu của cháu sau này.

Nghe con dâu và chị Vinh khuyên nhủ, bà Hòa cũng hiểu ra, nhẹ nhàng ghé vào bụng con dâu thủ thỉ:

- Bà xin lỗi cháu nhé. Bà lạc hậu quá!

BẢO ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bà lạc hậu