Nghĩ cho khách

08/10/2021 11:06

Nghe tin tỉnh cho phép tổ chức đám cưới, bà Hòa mừng lắm. Chỉ vì dịch Covid-19 mà con gái bà phải hoãn đám cưới đến 2 lần.

Lần này nhất định bà phải sang bàn với ông bà thông gia nhanh chóng tổ chức cho các con. Nhân lúc ông Hoan đang ở nhà, bà nói:

- Ông vào thay quần áo đi, tôi với ông sang nhà ông bà thông gia bàn chuyện. Hôm qua, tôi đi xem ngày trước rồi. Tháng này chỉ có 2 ngày đẹp thôi. 

 Ông Hoan thở dài:

- Lo cưới chạy dịch 2 lần rồi không xong, không biết lần này có xuôi không. 

Thấy ông bà Hòa đến, bà Lanh mời vào nhà rồi bảo:

- Theo tôi, tỉnh đã cho tổ chức đám cưới thì chúng ta cũng nên làm đàng hoàng. Cháu Tân nhà tôi là con một không thể tổ chức qua loa, đại khái được.

Ông Hoan nghe bà Lanh nói vậy thì nhẹ nhàng góp ý:

- Dịch bệnh vẫn còn phức tạp nên tổ chức gọn nhẹ thôi.

 Bà Lanh có vẻ không hài lòng:

- Cưới xin là chuyện cả đời, ông tính thế có sợ mang tiếng không?

Ông Hoan lựa lời giải thích:

- Tỉnh khuyến cáo các gia đình tổ chức đám cưới nhanh gọn và không cho mời khách từ những vùng đang có dịch, vùng đang thực hiện giãn cách xã hội. Mình cũng nên nghĩ cho khách bà ạ. Họ cũng ngại đến nơi tập trung đông người như đám cưới đấy.

 Ông Hanh, chồng bà Lanh lên tiếng:

- Tôi cũng đồng tình với ý kiến của ông Hoan. Các con sống với nhau có hạnh phúc hay không mới là điều quan trọng. Tôi nghĩ khách mời sẽ thông cảm thôi. Tôi cũng đã dò hỏi ý kiến các con, chúng bảo làm gọn nhẹ đấy.

 Nghe hai ông chồng nói có lý nên bà Lanh và bà Hòa có vẻ xuôi xuôi. Bà Lanh bảo:

- Hai ông đã quyết vậy thì để tôi lên kế hoạch mời khách và chuẩn bị cỗ luôn cho kịp.

BẢO BẢO

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghĩ cho khách