Lãi “cắt cổ”

19/11/2017 09:30

Buổi trưa, chị Mai đang nấu cơm thì có hai thanh niên đầu nhuộm vàng, tay xăm trổ đi vào. Một người hỏi:

- Đây có phải là nhà thằng Phương không?

Nhìn thái độ của hai thanh niên, chị Mai chợt thấy lo lắng:

- Nhà Phương đây, hai anh tìm cháu có việc gì không? Cháu đi học vẫn chưa về.

- Hơn hai tháng trước nó qua chỗ chúng tôi vay 10 triệu đồng, đến nay chưa trả, chúng tôi gọi điện vài lần nhưng không liên lạc được nên mới tìm đến nhà để đòi.

- Hai anh có nhầm với ai không chứ con tôi mới đang học cấp 3, dùng gì nhiều tiền thế. Mà cũng không thấy cháu nói gì với chúng tôi cả.

- Con chị nghiện game và chơi lô đề thua rồi qua chỗ chúng tôi vay "nóng" tiền để trả nợ.

Nghe đến đây, chị Mai chân tay bủn rủn, giật mình, không dám tin vào những gì vừa nghe. Cố lấy lại tinh thần chị hỏi:

- Thế là thằng Phương nhà tôi vay chỗ các anh 10 triệu đúng không? Để trưa cháu đi học về chúng tôi hỏi lại rồi sẽ thu xếp tiền trả các anh.

- Tiền vay gốc là 10 triệu, còn bây giờ là 15 triệu cả gốc lẫn lãi.

Giật mình trước con số được đưa ra, chị Mai thảng thốt:

- Cái gì? Sao lại những 15 triệu?

- Chị cứ về hỏi con trai chị sẽ rõ. Tiền lãi lúc vay đã thỏa thuận rõ ràng, nó đồng ý chúng tôi mới cho vay.

Đến trưa, Phương đi học về, chị Mai gọi ngay vào hỏi:

- Có phải con chơi lô đề thua nợ tiền nên đi vay nặng lãi của người ta 10 triệu đúng không?

Nghe mẹ hỏi vậy, Phương tái mặt, cúi đầu. Nhìn thái độ của con, chị Mai biết những gì hai thanh niên kia nói là đúng. Kiềm chế cơn giận, chị hỏi:

- Con có biết tiền con vay bây giờ nó lên đến bao nhiêu rồi không? 15 triệu đấy! Nhà mình lấy đâu ra số tiền ấy mà trả? Mà cứ để thế rồi lãi mẹ đẻ lãi con, có ngày nó lên đến hàng trăm triệu. Rồi nay có người đến đòi, mai có người đến đòi, không có tiền trả họ còn thuê xã hội đen đến đánh cho đấy.

- Con biết sai rồi! Mẹ cứu con đi! Mẹ đi vay mượn tạm ai trả cho con. Con hứa từ nay không bao giờ chơi lô đề, cờ bạc nữa.

- Bố mẹ nuôi con, cho con ăn học chỉ mong con chịu khó học hành tử tế, chứ không bao giờ muốn con dính vào tệ nạn xã hội. Đừng bao giờ để lặp lại những chuyện tương tự!

- Vâng. Con biết lỗi rồi!

THANH GIANG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lãi “cắt cổ”