Trả hơn 2 triệu đồng để được vào "tù", ăn ngủ như tù nhân

20/01/2022 14:53

Thay vì đến những khách sạn xa hoa, lộng lẫy để thư giãn, giới trẻ Hàn Quốc đang có xu hướng ghé thăm khách sạn "nhà tù" (Prison Inside Me) để giải tỏa căng thẳng.

Prison Inside Me - nơi mọi căng thẳng được giải quyết. Nguồn: Insider

Khách sạn “nhà tù” nhanh chóng phổ biến tại Hàn Quốc vì tình trạng căng thẳng quá độ của giới trẻ xứ sở kim chi đang ở mức đáng báo động. Thậm chí điều này còn dẫn đến tình trạng rối loạn giấc ngủ và tỷ lệ tự tử tăng cao.

Giới trẻ Hàn Quốc đang đối mặt với tình trạng căng thẳng quá độ. Nguồn: Koreaboo

Prison Inside Me tọa lạc tại vùng nông thôn Hongcheon, ngoại ô Seoul. Đến đây, khách sẽ đóng vai thành các tù nhân, im lặng hoàn toàn và sống tách biệt với thế giới bên ngoài.

Khung cảnh bên ngoài của khách sạn Prison Inside Me (Nguồn: Insider)

“Tù nhân” đều giữ im lặng hoàn toàn và sống tách biệt với thế giới bên ngoài (Nguồn: Insider)

Khi đến khách sạn, “tù nhân” không được sử dụng bất kì thiết bị điện tử nào để kết nối với bên ngoài. Mỗi người sẽ được nhận nhu yếu phẩm như đồng phục tù, thảm ngủ, một bộ pha trà…

“Tù nhân” phải trả khoảng hơn 2 triệu VNĐ để thuê “phòng giam” trong vòng 24 giờ. Mỗi “phòng giam” chỉ rộng vỏn vẹn 5 m2 và được trang bị những vật dụng cần thiết. Các phòng có nhà vệ sinh riêng nhưng không có gương.

“Tù nhân” để lại thiết bị kết nối và nhận nhu yếu phẩm (Nguồn: Insider)

Thảm ngủ (Nguồn: Insider)

Bộ pha trà (Nguồn: Insider)

Mỗi “phòng giam” chỉ rộng vỏn vẹn 5 mét vuông (Nguồn: Insider)

“Phòng giam” có nhà vệ sinh nhưng không có gương (Nguồn: Insider)

Trước khi “tự nhốt” mình, “tù nhân” sẽ được đi dạo xung quang khách sạn và tham gia một lớp học thiền.

“Tù nhân” đi dạo (Nguồn: Insider)

“Tù nhân” tham gia lớp học thiền (Nguồn: Insider)

Trong suốt quá trình ở Prison Inside Me, “tù nhân” sẽ được phục vụ những bữa ăn đơn giản, như khoai lang hấp và sữa chuối lắc… Những món ăn này sẽ được giao đến mỗi “phòng giam” và “tù nhân” nhân sẽ để lại hộp đồ ăn trước cửa phòng để tránh giao tiếp với người khác.

Nhân viên khách sạn chuẩn bị đồ ăn (Nguồn: Insider)

Đồ ăn được chuyển đến từng phòng (Nguồn: Insider)

“Tù nhân” dùng bữa (Nguồn: Insider)

“Tù nhân” để hộp đồ ăn ở trước cửa phòng sau khi dùng bữa (Nguồn: Insider)

Ở trong “tù”, các “tù nhân” sẽ thực hiện những hoạt động đơn giản, ít gây căng thẳng như thiền định, viết thư…

Thiền định, viết thư… là những biện pháp được áp dụng để giải tỏa căng thẳng (Nguồn: Insider)

Park Hye Ri là một trong những “tù nhân” tại Prison Inside Me. Cô bị quá tải với khối lượng công việc. Sau khi “mãn hạn tù” trở về Incheon, cô lại tiếp tục công việc với vai trò quản lý tại một công ty khởi nghiệp.

Park Hye Ri đến nhận “phòng giam” (Nguồn: Insider)

Khối lượng công việc quá tải khiến Park Hye Ri căng thẳng (Nguồn: Insider)

Theo Vietnamnet

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trả hơn 2 triệu đồng để được vào "tù", ăn ngủ như tù nhân