Gia đình mới của bố mẹ tôi

03/07/2022 14:26

Sau khi ba mẹ ly hôn và đều có gia đình mới, tôi may mắn khi có thêm hai người yêu thương, quan tâm mình thật lòng.



Năm tôi lên lớp 4, ba mẹ quyết định chia tay. Tôi chọn ở với mẹ, đến giờ cũng đã là cô sinh viên năm nhất.

Khoảng 2 năm sau khi ly hôn, ba tôi lập gia đình mới, đến khi tôi học lớp 10, mẹ cũng đi bước nữa.

Hồi còn nhỏ, biết tin ba mẹ sẽ đường ai nấy đi, tôi buồn lắm. Khi đó, tôi chỉ muốn ba mẹ là của riêng tôi thôi. Nhưng sau này lớn, tôi nhận ra chỉ cần ba mẹ hạnh phúc, êm ấm với gia đình mới cũng đủ khiến tôi thấy vui rồi.

Vợ mới của ba - tôi gọi là mẹ Nhung - quý tôi lắm, mối quan hệ của mẹ Nhung và mẹ ruột tôi cũng rất tốt.

Từ khi lên đại học, tôi thuê trọ gần nhà ba nên hay có dịp sang chơi. Cứ hôm nào nấu món gì ngon, mẹ Nhung lại gọi tôi sang, hoa quả mẹ bán cũng hay bảo tôi đem về một ít cho mẹ ở nhà.

Tuy từng trải qua cảm giác bất lực khi không thể níu cha mẹ lại với nhau nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy hạnh phúc khi có tận hai gia đình yêu thương, chiều chuộng mình.

Tôi hy vọng hai ba, hai mẹ lúc nào cũng yên ấm, hòa thuận như hiện tại, có nhiều sức khỏe để cùng nhau nuôi dạy các em tôi.

Mong mọi người ai đã và đang phải trải qua những chuyện không tốt trong cuộc sống đều có thể vui vẻ và lạc quan hơn để vượt qua. Vì cơn bão nào rồi cũng sẽ qua, nắng rồi sẽ lại lên thôi.

Theo Zing

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gia đình mới của bố mẹ tôi